Gieo giống

Mong ngày mai hái mùa quả chín.
Ngày hôm nay chăm chỉ gieo trồng.
Người trồng cây ơi! Cho xin hạt giống.
Trên dải đất trời mênh mông, mênh mông.

Nhìn cánh đồng rậm rì cỏ daị
Bùn nhớp nhơ gai gốc chất đầy
Lòng người muốn đất này sinh lại
Đem nguồn vui, cho sự sống nơi đây.

Mầm hạt giống chứa nhiều bông trái
Lớn lên chẳng ở tự đất mình
Hãy nhận lấy lòng đừng quản ngại
Hãy đi gieo! Sức mạnh đất nẩy sinh

Phần hạt giống rơi dọc đường lăn lóc
Lòng thờ ơ để chim chóc tới ăn
Chợt ngoảnh lại với hai hàng nước mắt
Chẳng còn chi trên nền cứng khô cằn

Một phần hạt rơi nơi đá sỏi
Vội mừng vui tưởng đã được mùa
Mặt trời đốt cây đâu còn nữa
Rễ bám chi mà cành chẳng héo khô

Những hạt giống nơi bụi gai nhằm phải
Gai giầu sang, gai lo lắng đời này
Cây nghẹt ngòi làm sao ra trái
Càng nhoi lên càng gặp nỗi đắng cay

Nơi đất tốt đậm đà mềm mại
Hạt giống gieo được gìn giữ bền lòng
Càng lớn nhanh xum xuê bông trái
Đẹp lòng người gieo giống chờ mong

Ta nhận lấy muôn vàn hạt giống
Ta chọn riêng đất tốt cho mình
Đã kết trái chớ hề rơi rụng
Muốn bội thu cần biết hy sinh.


8.4.99
chị Dương Mỹ Trinh.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru