Tình yêu của Chúa

Sống ở đời ai chẳng một thời yêu
Mấy ai đã được yêu trọn vẹn
Biết bao kẻ suốt đời tìm kiếm...
Nhắm mắt rồi vẫn đọng nỗi cô đơn

Bao buồn đau, bao nỗi căm hờn
Bao oán hận, đau thương, buồn chán
Nguồn tình yêu dần dần khô cạn
Những giấc mơ lãng mạn chẳng còn.

Qua năm tháng nhan sắc héo mòn
Qua phong ba bạc tiền cũng hết
Bao danh vọng tai ba cạn kiệt
Lửa tình yêu lao lét tắt dần.

Lòng khao khát như nai khát nước nguồn
Như đồng ruộng trông mưa trời hạn
Muốn tìm kiếm để nguôn cơn khát
Càng uống thêm, càng thấy cháy lòng

Cuộc vui tàn lòng thấy trống không
Gục đầu xuống chân tượng thần sụp đổ
Chúa đến gần nhẹ nhàng nâng đỡ
Hãy dậy đi ! Lau nước mắt cho khô.

Ta thấu hiểu trái tim đau khổ
Những vết thương muôn thủa chẳng lành.
Tình yêu Ta như ánh bình minh
Xua bóng tối trở về quá khứ.

Ta yêu người dù trong gian khó
Dù lỗi lầm mõi nẻo đường đi
Hãy lại đây chớ ngại ngùng chi
Vòng tay ấm trọn đời ấp ủ.

Xoa dịu vết thương, nhóm bùng ngọn lửa
Chớ lo chi đã có Ta rồi
Uống nước này chẳng còn khát nữa
Ta ban cho sự sống đời đời.

Ta ban cho sản vật tuyệt vời
Với tất cả những gì ta hứa...
Hãy cho đi ! Ta đổ đầy thêm nữa
Hãy yêu thương như Ta đã yêu người

Dương Mỹ Trinh


© 1999-2017 Tinlanh.Ru