Sống ở đời ai chẳng một thời yêu
Mấy ai đã được yêu trọn vẹn
Biết bao kẻ suốt đời tìm kiếm...
Nhắm mắt rồi vẫn đọng nỗi cô đơn
Mấy ai đã được yêu trọn vẹn
Biết bao kẻ suốt đời tìm kiếm...
Nhắm mắt rồi vẫn đọng nỗi cô đơn
Khuya tĩnh lặng ru mọi người trong giấc ngủ
Mà sao tôi vẫn thao thức nỗi sướng vui
Niềm vui sướng tràn khắp cả cuộc đời
Bốn mươi lăm tuổi mà tôi vẫn ngỡ mình là thơ trẻ
Mà sao tôi vẫn thao thức nỗi sướng vui
Niềm vui sướng tràn khắp cả cuộc đời
Bốn mươi lăm tuổi mà tôi vẫn ngỡ mình là thơ trẻ
Nhật nguyệt vạn hồi cứ chuyển quay
Đông qua xuân lai có gì thay,
Kiếp người mòn mỏi trên trần thế
Vương vấn nặng lòng ai có hay?
Đông qua xuân lai có gì thay,
Kiếp người mòn mỏi trên trần thế
Vương vấn nặng lòng ai có hay?
Cả một thời khổ đau buồn chán,
rất kiêu căng tôi nói với Jêsus:
- Cần gì đến ông tự tôi làm tất cả.
Đức tin ư? Chỉ mấy kẻ yếu hèn.
rất kiêu căng tôi nói với Jêsus:
- Cần gì đến ông tự tôi làm tất cả.
Đức tin ư? Chỉ mấy kẻ yếu hèn.
Bao hy vọng trong đời trần thế
Khiến hồn tôi mê ước chán chê
Rồi hiện thực tỏ bày bằng nghịch cảnh
Cho đau thương cùng thất vọng ê chề
Khiến hồn tôi mê ước chán chê
Rồi hiện thực tỏ bày bằng nghịch cảnh
Cho đau thương cùng thất vọng ê chề
Page 8 of 10
Bài mới đọc
- Hãy tin 55 seconds ago
- Miếng bánh ga-tô 1 minute ago
- Làm thế nào để tham gia viết... 2 minutes ago
- Vui mừng trong nghịch cảnh 2 minutes ago
- Tuần tin Hội thánh Tin lành... 3 minutes ago
- Điều quyết định sự khác... 3 minutes ago
- Người Nữ Thông Minh 3 minutes ago

