Giữa cuộc đời chúng đặt ngòi tàn phá
Để huỷ diệt tan tành khát vọng yêu thương
Giữa lòng người chúng ươm mần băng giá
Để héo úa đức tin- trống lạnh mỗi linh hồn
Để huỷ diệt tan tành khát vọng yêu thương
Giữa lòng người chúng ươm mần băng giá
Để héo úa đức tin- trống lạnh mỗi linh hồn
Mong ngày mai hái mùa quả chín.
Ngày hôm nay chăm chỉ gieo trồng.
Người trồng cây ơi! Cho xin hạt giống.
Trên dải đất trời mênh mông, mênh mông.
Ngày hôm nay chăm chỉ gieo trồng.
Người trồng cây ơi! Cho xin hạt giống.
Trên dải đất trời mênh mông, mênh mông.
Có giấc mơ rõ ràng như sự thật
Phải đó là điềm báo chuyện tương lai
Đêm hôm qua trong giấc ngủ thật dài
Tôi bỗng thấy bước đi cùng Thượng Đế
Phải đó là điềm báo chuyện tương lai
Đêm hôm qua trong giấc ngủ thật dài
Tôi bỗng thấy bước đi cùng Thượng Đế
6
1 Năm vua Ô-xia băng, tôi nhìn thấy Chúa,
Ngự trên ngôi thật cao trọng huy hoàng,
Vạn sắc lung linh, rực ánh hào quang,
Đền thờ Chúa nổi lên trên vạt áo.
1 Năm vua Ô-xia băng, tôi nhìn thấy Chúa,
Ngự trên ngôi thật cao trọng huy hoàng,
Vạn sắc lung linh, rực ánh hào quang,
Đền thờ Chúa nổi lên trên vạt áo.
Có những lúc trời buồn vời vợi
Mưa vẫn hoài từng giọt mãi rơi
Anh có biết vì sao Chúa khóc?
Nước mắt sầu đẫm ướt đến tôi!
Page 9 of 10
Bài mới đọc
- Hãy tin 55 seconds ago
- Miếng bánh ga-tô 1 minute ago
- Làm thế nào để tham gia viết... 2 minutes ago
- Vui mừng trong nghịch cảnh 2 minutes ago
- Tuần tin Hội thánh Tin lành... 3 minutes ago
- Điều quyết định sự khác... 3 minutes ago
- Người Nữ Thông Minh 3 minutes ago

